Monday, November 23, 2015

Thầy Giõng và Những Chặng Đường Lãng Du - Tập 9a: Với học trò cũ nk 66-73

Sau gần 10 tuần lãng du nhiều nơi trên dất nước Hoa Kỳ, gặp gia đình, con cháu, bạn bè và nhiều học trò cũ thân thương... nay đã đến lúc trở lại Nam Cali vài hôm để chuẩn bị bay về quê nhà thứ hai, Úc Châu! 

Trưa 05 tháng 9, lúc 12. 30pm, máy bay tới phi trường Orange County, khi ra ngoài chỗ pick up, thì được Nguyễn Quang Phú (66 - 73) tới đón đưa về nhà ở Irvine. Ngay sau đó, Phú chở thầy đến quán cơm chay Bồ Đề Tịnh Tâm Chay... vì Thầy hẹn vài học trò cũ niên khóa 73 họp mặt, để cùng cầu nguyện & tưởng niệm đến Đỗ Thị Lan (73) và cháu William Tuấn Nguyễn, hai mẹ con đã ra đi mãi mãi... cách nhau
một thời gian ngắn ngủi chỉ sau hơn nửa năm!
 
 
Trong quán cơm chay, thầy trò hàn huyên sau khi dành vài phút để tưởng nhớ
và cầu nguyện cho hai mẹ con Đỗ Thị Lan và bà cụ thân - nhạc mẫu Giang-Tế

Thầy trò trước quán cơm chay


Bốn thầy trò trước quán cơm chay.
Từ trái sang phải: Tế, Giang, Thầy, Phú

1 comment:

  1. Thầy thiệt là có mặt trên từng cây số !
    Hi anh Phú - trông anh đẹp giai hơn lúc tháng 7 nhỉ?
    Là lá la... lúc ấy đi kiếm anh để chụp hình ké với đàn anh cũng hỏng dễ à nha...

    Trò Kh.

    ReplyDelete