Thursday, November 5, 2015

Thầy Giõng và Những Chặng Đường Lãng Du 2015 - Tập 8a: Chicago, Hoa lá và sóc bên đường quanh vủng N. Cicero, Illinois

Thầy chuyển đến Dung NCĐLD Tập 8a gồm nhiều h/a về cây cỏ, hoa lá và sóc... thầy ghi được từ 18/08/2015... đến đầu tháng 9/2015... trong những lúc tản bộ thanh thản, an nhàn bên các con đường vùng N. Cicero, Chicago, IL, 60646... rực rỡ đầy hoa lá, cây cảnh và những chú sóc nâu. sóc xám, cả sóc đen nữa... chạy nhảy, leo trèo thoan thoắt, bình yên trên những hàng cây cao rợp bóng mát cuối mùa hạ Chicago...

Phong lá đỏ Nhật Bản




Cây cỏ, hoa lá... bên đường N. Cicero và những lối đi bộ nhỏ quanh vùng.













Bông thược dược ở Chicago



Loại bông lạ gợi nhớ... mai vàng Tết Việt Nam



Sóc nâu, sóc xám lấp ló trên những hàng cây rợp bóng vùng N. Cicero. Có cả sóc đen rất dễ thương... Rất tiếc: khi không mang theo camera thì thấy chúng nhởn nhơ... đến khi mang theo thì chúng trốn biệt!!! Các em có tìm ra được chú sóc nào trong các hình không?







Hồ cảnh và Tượng Phật bên ngoài nhà Việt Nam... bên đường N. Cicero  




Góc vườn nhỏ Việt Nam thân yêu

















2 comments:

  1. Em thích nhất hình "Góc vườn nhỏ Việt Nam thân yêu" thầy ơi... Nhìn là thấy nhớ nhà liền...

    Luống rau, cọng cỏ quê nhà
    Ra đi để lại nhạt nhòa vấn vương

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Ra đi tôi nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà chấm tương. Góc vườn nhỏ VN đẹp quá.

    ReplyDelete