Thursday, November 5, 2015

Hội ngộ rồi chia tay

Dear Dzung,

Thời giờ thật là eo hẹp vậy mà mình cũng gặp được nhau dù chỉ 3 tiếng đồng hồ phù du...
Thương Dzung chịu khó, cố gắng sắp xếp chu đáo hết chỗ chê... chỉ tiếc mình không có giờ đi Santa Cruz chụp hình butterfies' migration Dzung nhỉ? Chắc chắn là sẽ có dịp khác. 
 
Minh Trung gặp được bạn Thanh, người dễ thương, duyên dáng... Biết rằng không học chung lớp nhưng chung trường và cùng năm là thành bạn nhau rồi :-)
 
Cám ơn Dzung nhiều nha đã cố gắng tạo điều kiện để bạn bè sum họp... dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi...
 
Gởi Dzung hình nè... Minh Trung không có giờ chỉnh trang lại, thôi xem đỡ đi nha. Có người xem rồi sẽ nhớ đó... ;-)
Until next time ... so long! Dzung nha.
 
Thương thương,
minhtrung
 
*
 
 Cảnh dọc theo Highway 1 trên đường lên San Jose dự Pháp Hội




Ghé thăm vườn Nhật ở San Jose




Chiếc cầu đỏ tiêu biểu của ngôi vườn này



Đôi bạn chụp hình kỷ niệm






Đàn ngỗng thư thả  bơi lội trên mặt hồ
 Minh Trung, Trần Dung và Đặng Thanh đến ngôi vườn này vào dịp Halloween, tình cờ gặp được một số thanh  niên, thanh nữ hóa trang thật đẹp để mừng Halloween và cũng để chụp hình lưu niệm. Minh Trung chụp được một vài tấm hình với những cô cậu này,

 



Những nhân vậy trong chuyện hình






 

1 comment:

  1. Cuộc hội ngộ tuy ngắn ngủi nhưng chan chứa biết bao tình ... những bạn ít có dịp hội ngộ mà lại gặp nhau được thì mới thú vị chứ. Khi gặp nhau chắc là Minh Trung với Dzung tíu tít với Đặng Thanh?
    Hình Minh Trung đẹp quá, đẹp quá ! Kh. thích nhất tấm hình đầu tiên- MT ngồi "giữa" biển mênh mông
    Dzung cũng là một đôi hia vạn dặm đó nha - phóng xe một phát là cỡ nào cũng tới nơi!

    Kh.

    ReplyDelete