Sunday, December 13, 2015

Hải Vân - Đà Nẵng - Huế (Thi Sĩ Đỉnh Cao)

Thứ Bẩy, ngày 11 tháng 12 năm 2003

Chúng tôi thuê xe 7 chỗ đi từ Hội An ra Huế. Lên tới đỉnh đèo, cô Diana vào trạm Bưu Chính gửi thiệp cho thân nhân và bạn bè ở Mỹ để có dấu Bưu Điện Hải Vân đóng trên tem thư, con dâu và con trai chúng tôi đưa nhau đi chụp hình, tôi đi tìm thi sĩ đỉnh cao Lại Phiền Hà. 

2003, Huế - Đông Hà
Cô Diana, con dâu và con trai


Tới chỗ trước kia là căn nhà ván gỗ lợp mái tôn, nay trở thành quán Cà Phê, Cơm, Phở, người phục vụ và chủ quán không biết ai tên Lại Phiền Hà. 

Tôi đi ra nhà vệ sinh, vẫn gồm 2 khoang -1 Nữ, 1 Nam- nay đã có bàn cầu tráng men. Hỏi bà thâu tiền và phát giấy vệ sinh có biết người quét dọn chỗ này cách đây 4 năm tên Lại Phiền Hà không, bà không biết.

Vòng về chỗ đậu xe để hỏi mấy người bán hàng rong -bây giờ không còn nhiều vì trên đỉnh đèo nay đã có gần chục cửa hàng khang trang bán thức ăn và đồ lưu niệm- họ cũng không biết. Tôi đưa họ xem cái danh thiếp độc đáo. Không ai biết. Để khuyến khích họ nhớ kỹ lại xem, tôi mua giùm mỗi người một gói bánh, kẹo, v..v.. Họ túm tụm bàn tán nhưng rốt cục vẫn không ai biết.

Ba ngày ở Huế, tôi mang phim đi rửa và tráng hình tại mấy Photo Shop, nơi có nhiều du khách nước ngoài tạm trú ở khu vực Trần Cao Vân & Hùng Vương và khu vực Lê Lợi & Chu Văn An, hy vọng biết đâu gặp Lại Phiền Hà hay ai đó biết Lại Phiền Hà nhưng không gặp và không ai biết.

 ***

Thứ  Tư 27/2 - Thứ Năm 28/2,  năm 2013.
ĐÀ NẴNG.

Chợ chính của Đà Nẵng

Cà phê, đọc sách, không có Ti Vi

Câu Lạc Bộ đọc sách và cười

Ngắm cảnh bên bờ sông Hàn

Cầu treo

Cầu giây quăng

Cầu Rồng

Vỡ nợ, bỏ hoang

 Chưa có duyên tái ngộ với Lại Phiền Hà!
 
***

Thứ Sáu 1/3/2013
HẦM ĐÈO HẢI VÂN.

Nhật Bản đóng góp phần hỗ trợ lớn về tài chánh và kỹ thuật xây dựng. Hầm hoàn tất năm 2005.

Đường vào hầm đèo Hải Vân

Trong hầm đèo Hải Vân

Cửa hầm đèo Hải Vân

Đường ra vô hầm đèo Hải Vân

***

Thứ Sáu 1/3 - Chủ Nhật 3/3,  năm 2013.
HUẾ.

 
Chợ chính của Huế


Bờ trái của sông Hương nhìn từ cầu Tràng Tiền

Bờ phải sông Hương nhìn từ cầu Tràng Tiền

Đường vô Thanh Toàn

Ai về cầu Ngói Thanh Toàn

Cho em theo với...

Bẩy Tầng

Năm Sao

  
Vẫn chưa có duyên tái ngộ với thi sĩ đỉnh cao Lại Phiền Hà!

1 comment:

  1. Vậy là thi sĩ Lại Phiền Hà đi giang hồ vặt đâu đó rồi thầy Chi ơi!

    Trò Kh.

    ReplyDelete