Tuesday, December 8, 2015

Để Suy Ngẫm

ĐỂ SUY NGẪM

Các bậc thiên tài, về khoa học chẳng hạn, đôi khi thể hiện như những triết gia nhân bản.

Albert Einstein (1879 - 1955), vật lý gia lý thuyết, thiên tài khoa học của thế kỷ 20 đã nói hết sức khiêm nhường: “Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” (Chỉ có hai điều bất tận, đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người, mà tôi thì lại không chắc chắn về điều thứ nhất.)

Tái khẳng định tính “bất tận” này, ông nói thêm: “The difference between stupidity and genius is that genius has its limits”. (Điều khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài chính ở chỗ thiên tài có giới hạn của nó.)

Không “dịu dàng” như Albert Einstein, Edith Sitwell* “phang” ngay: “I am patient with stupidity, but not those who are proud of it”. (Tôi kiên nhẫn với sự ngu dốt, nhưng không chịu đựng được những kẻ tự hào về nó.)

Càng học ta càng thấy mình vẫn nhỏ bé và ngu dốt.


* Chú thích: Dame Edith Louisa Sitwell (1887-1964), thi sỹ kiêm nhà phê bình văn học người Anh, chị cả của hai nhà văn Osbert Sitwell và Sacheverell Sitwell.

No comments:

Post a Comment