Monday, December 14, 2015

THẦY BÍNH & HỌC TRÒ BAN MÊ (P2): THĂM NHÀ BẠN NINH

       Một ngày đầu tuần, nhóm học trò Ban Mê lại tháp tùng Thầy Cô về Đak Nông, đến nhà bạn Nguyễn Quang Ninh cũng là học trò cũ của Thầy.

 Đúng 9 giờ sáng xe bắt đầu chuyển bánh, Phi Giao đang kiểm tra người trên xe.

 Xe lăn bánh được 30 phút thì đến trước cổng nhà bạn Ninh.  khoảnh khắc "vàng".trước nhà bạn.

 Phó chủ nhà ra đón Thầy Cô và các bạn.

 Cháu cũng chạy lon ton theo ông ra đón khách Ban Mê.

 Nhóm bạn nam vẫn khệ nệ khuân vác như từ "muôn Thuở".

 Vườn tiêu xanh rì cành trĩu quả.



 Khoảnh khắc trước sân bạn Ninh

 Dưới ao đàn cá cũng vui mừng bơi đến xếp hàng để chào đón mọi người.

 Xe này mà chở người họ bắt phạt đó Thầy ơi !

 Đến lượt Phi Giao "lái".
 
 Ở Thành phố khi về đây cái gì cũng thấy "lạ".

 Gốc Sung bị oằn gốc vì các bạn đứng tạo dáng nhiều quá !

 Nâng trứng, hứng quả




 Trúc xinh trúc mọc bờ ao....
Người xinh đứng ở chỗ nào cũng xinh






 Đến bữa, những món ăn được bày trên 2 chiếc bàn tròn.

 Thầy trò vây quanh thật đầm ấm.



 Món Gà thả vườn "ru ti".

 Món thịt bê khoai tây.

 Bánh chưng xanh.

 Món "Ngọc thố xào xả ớt".


 1,2,3 Z z z z z zô...ô  ô ô 



 Hôm nay Tui cảm động quá...

 Những món ăn thật "đạm bạc"...

 Còn nồi lẩu cá Bớp đây.

 Cô cho quà đây.

 Bao giờ bạn nữ cũng được "ưu tiên".



 Món tráng miệng.

 Vui như "tết"...

 Phụng uống nhiều bia nhất.

 Tiếng hát của Thầy vẫn ngọt ngào như xưa...

 Chuẩn bị ra về

Lưu niệm trước sân nhà bạn Ninh.

2 comments:

  1. Quả thật là "Vui như Tết!" thầy và các bạn ơi...
    Kh. nhìn thấy vườn nhà bạn Chàm, rồi bây giờ vườn nhà bạn Ninh... thật lý tưởng. Biết các bạn và gia đình đã làm việc cực nhọc mới có được mảnh vườn đầy hoa trái như thế, nhưng cây cỏ đã đền bù công khó nhọc cho người chăm sóc vườn.
    Kh. rất thích chung quanh nhà là cây xanh, vì mình là dân Bmt mà, mở cửa sớm mai ra là nghe chim hót, thấy lá xanh quanh mình. Căn nhà nhỏ của Kh. đang ở không có "cục đất chọi chim" và người chủ cũng không cho mình trồng chi cả, nhưng Kh. trồng hoa lan trong chậu, rồi sáng đem vô nhà, tối đem hoa ra ngậm sương, ngày cuối tuần thì đem hoa ra sân cho hoa ngắm nắng
    Thầy cô Bính đi thăm vườn học trò thích thật. Kh. mà về quê ngoại được thì sẽ đi thăm hết vườn của các bạn, ở ngoài vườn thôi, không ở trong nhà đâu!

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Cho em D Z Z Z Z Z Ô Ô... nữa với thầy và các bạn nghen!
    Kh. nhìn sân bắp vàng mà thèm làm sao, Ninh ơi...Bắp Bmt luộc nóng hổi ngọt mê tơi, khuya nướng trét mỡ hành thì... hết xẩy con cào cào!

    ReplyDelete