Monday, December 21, 2015

THẦY BÍNH VÀ NHÓM HỌC TRÒ BAN MÊ (2): NHÀ BẠN KIM ĐỨC

Sáng nay bạn Kim Đức mời Thầy, như vây đám học trò lại có dịp tháp tùng Thầy đến nhà bạn Đức. Bầu trời vẫn âm u vì ảnh hưởng của cơn bão cuối mùa. Lần này có thêm Thầy Thọ nên vui càng thêm vui...

 Sáng nay trời bỗng sụt sùi,
Cây hoa trước ngõ ngậm ngùi trong mưa.

 Số bạn Nữ đến sớm sắn tay áo tháo ống quần sà ngay vào bếp...

 Chắc là ngon nên nếm mãi, coi chừng bị phỏng môi à nha !

 Góc chụp này thấy người và chả thật hấp dẫn.

 Khéo tay chưa ?

Thịt heo được ướp gia vị trước khi nướng..

Thúy Hằng đạo diễn món thịt nướng trên than củi.

 Ai khéo tay thì trang trí món ăn và xếp trên bàn.

 Thịt được nướng ngay trên sân nhà Đức.

 Nhìn đã thấy thèm rồi.

 Người đẹp mần cái gì cũng đẹp ...

 Thầy cũng tham gia đầu bếp.

 Các cụ ngày xưa có nói: "cây ra quả bói mà bị bà bầu sờ tay vào là nó nứt toét ra như thế này". Có lẽ đúng thật.

 Món thịt nướng này lâu quá.

Nhìn cũng thấy thơm rồi.

Hôm nay có thêm thầy Thọ nên bữa cơm gia đình càng thêm phần ấm áp.

 Đây cô chủ nhỏ.

 Phụ nữ vùng lên...Dzô !!!!

 Tô gà tiềm loáng một cái chỉ còn nước cấn.

 Chiến trường tan mau lẹ.

 Món kẹo Chocolate ngũ sắc của Thầy.

 Định đảm đang đã thanh toán hết số chén bát..."Ôi mệt quá"  !

 Trà dư hậu tửu.

 Lạ quá ta ?

Đó là quả chi chi ???

2 comments:

  1. Quê nội lúc nào cũng "tưng bừng ăn nhậu" nghen... còn quê ngoại thì luôn luôn "tưng bừng khói lửa" cỡ như chuyện "BA CON CÁ KHÔ SẶC" !
    Thầy Bính, thầy Thọ ơi, mấy trò bên nớ quậy mút chỉ cà tha hay mấy trò bên ni quậy hết cỡ thợ mộc hả thầy?
    Cho em nhập bọn với cả hai bên thì...(em rủ thêm em Mùi Ngõ Gạch và Hoa Sơn kiếm nữ nữa cho đủ bộ tam sên nha thầy?)
    Nhậu ở ngoài vườn như vầy, có "quá xỉn" cũng biết đường dìa nhà thôi !!!
    Là lá la... d z ô ô ô....

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Nhớ chừa cho tớ "trái mít toét" nhá... Mít bên ni là thức ăn xa xỉ phẩm đấy - một năm chỉ dám ăn một lần, mua một trái mít về chia nhau cho cả đại gia đình!

    HSB

    ReplyDelete