Wednesday, December 16, 2015

THẦY BÍNH VÀ NHÓM HỌC TRÒ BAN MÊ (P2): DU LỊCH SINH THÁI KO-TAM

Sáng nay 16.12 Thầy trò cùng nhau đến tham quan khu du lịch sinh thái Ko-Tam

 Phía trước khu du lịch Ko-Tam

 Trên bãi cỏ non mịn màng.

 Hai hàng Ché rượu cần.

 Kim Liên với Thầy.

 Chỗ nào cũng có Hoa.

 Thầy Cô đi trước, đám học trò "quậy" đi phía sau.

 Hoa với phái đẹp là một.

 Đằng trước Hoa, đằng sau Hoa.

 Tội nghiệp mấy cành cà phê bị tạo dáng.

 Đây mới là Lạc giữa rừng hoa.

 Mấy bạn nữ thật chu đáo, mang rất nhiều thức ăn cho Thầy trò.

 Một cành đào ngả bóng trên mặt hồ nước xanh.

 Hoa hướng dương khoe sắc.

 Hoa Hồng cánh cũng khoe hương.

 Thật rực rỡ.

 Thầy Cô đang tâm sự.

 Xách dép thôi , phồng hết chân rồi.

 Dưới chân bức tượng.

 Nơi đây cũng có Dã Quỳ.

Thầy trò thật ấm áp bên rặng hoa Dã Quỳ

1 comment:

  1. Thầy trò đi chơi vui quá! Lâu lắm rồi Kh. không thấy hoa cánh bướm vàng lại, đẹp quá! "Lục Lạc" viết lời cho hình ảnh hấp dẫn à nghen..." Thầy Cô đi trước, đám học trò "quậy" đi phía sau" và "Đây mới là lạc giữa rừng hoa".
    Mùa này Banmê trở lạnh chưa hả các bạn ơi? Bao giờ hoa quỳ vàng nở rộ, nhớ chụp hình loài hoa ấy nhiều nhiều nha Lục Lạc.

    HSB

    ReplyDelete