Sunday, December 6, 2015

Vô Cùng Thương Tiếc - Bạn Nguyễn Văn Cự

Thưa quý Thầy Cô,
Các bạn mến,

Nhận được tin từ người nhà của một người bạn K 74 đã vĩnh viễn rời xa chúng ta, ngày 05.12.2015 vì căn bệnh U đại tràng.

Đó là bạn Nguyễn Văn Cự học lớp A1, tốt nghiệp và về thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh dạy học cho đến giờ, năm ngoái bạn đã về thăm Ban Mê và biết bạn Cự mắc chứng bệnh U đại tràng, BLL 2 quê nội, ngoại cũng đã trích quỹ gởi tặng Cự để Cự yên tâm chữa bệnh. Do không thể đến trực tiếp viếng tang, BLL Ban Mê sẽ tìm cách gởi đến gia đình bạn Cự nén nhang để sưởi ấm hương linh..
Nhóm CHS Ban Mê xin chia buồn với gia đình bạn Nguyễn Văn Cự.

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

TM/BLL
Quác Lục


***



***

Phân Ưu của Thầy Chung Phước Khánh

Gia đình khóa 74 vừa mới mất đi môt thành viên. 
Nguyện cầu cho hương linh Nguyễn Văn Cự sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
Thầy Khánh
***

Phân Ưu của Thầy Cao Bính

 Không lâu trước đây mình dã gặp Cự tại quán Cây Dương Chùa Khải Đoan.
Nay em đã ra người khuất bóng. Vô cùng thương tiếc.
Cầu nguyện cho em an bình nơi Vĩnh hằng.

***

Phân Ưu của Cô Minh Hưng

Vô cùng thương tiếc em Nguyễn Văn Cự
Chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh em Nguyễn Văn Cự sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

Thầy Bùi Thế Vĩnh - Cô Minh Hưng

***

Phân Ưu của Thầy Võ Quý Sỹ

 Xin chia buồn cùng gia quyến Nguyễn Văn Cự
và nguyện cầu hương linh Nguyễn Văn Cự bình an ở cõi vĩnh hằng.


Thầy,Võ Quý Sỹ 

***

Phân Ưu của Thầy Nguyễn Giõng

Thầy thành thật chia buồn cùng Nhóm CHS 67-74 và gia đình Nguyễn Văn Cự
Xin cầu nguyện cho Hương Linh Nguyễn Văn Cự được an nghỉ
và sớm Siêu Thăng nơi Cõi Vĩnh Hằng

***

Phân Ưu của Nguyễn Thị Bích Toàn

Xin chia buồn cùng gia đình ban....mới gặp bạn...bây giờ đã cách xa...

***

Phân Ưu Của Đậu Thị Kim Hạnh

Thành kính phân ưu cùng gia đình và tang quyến. Cầu nguyện cho hương linh bạn Nguyễn Văn Cự sớm được an nghỉ và siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng.

Kim Hạnh.

***

Phân Ưu của Lê Thị Bạch Liên

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn văn Cự, 
xin nguyện cầu Hương Linh bạn sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng ...

Thành kính phân ưu
 


***

Phân Ưu của Nguyễn Thị Bích Thủy

Thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Cự. 

***

Phân Ưu cùa Nguyễn Văn Tiết

Nhìn hình nhớ lại bạn học với những kỷ niệm thơ ấu xưa. 
Xin được chia buồn đến gia đình bạn Cự. 

***

Phân Ưu của Phạm Kim Hương



Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Văn Cự & Tang quyến
 Nguyện cầu hương linh Bạn sớm về Cõi Bình An

Kim Hương

***

Phân Ưu của Huỳnh Thị Mùi

Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn văn Cự,
sự ra đi của bạn Cự  là  một niềm mất mát lớn lao của nhóm THBMT khoá 74 của chúng ta.
Một con nhạn đã lìa đàn...
Xin Vĩnh viễn chia tay...và cầu xin linh hồn bạn An Nghĩ ngàn thu & sớm về cõi Vĩnh Hàng.
Huỳnh thị Mùi 

***

Phân Ưu của Nguyễn Thị Cam

Thành thật chia buồn cùng Tang quyến
Nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn Văn Cự được nghỉ ngơi trên cõi Vĩnh Hằng. RIP 

***

Phân Ưu của Phan Kim Oanh

Kim Oanh xin được góp lời chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Văn Cự và tang quyến .
Nguyện xin hương linh của bạn mau về chốn Vĩnh Hằng .

Thương tiếc 1 người bạn của lớp 74 đã ra đi!

Kim Oanh 

***

Phân Ưu của Mai Phương Hồng

Vậy laị một lần nữa Bề Trên không đoái hoài đến lời cầu nguyện của mình rồi.  
Rất đau lòng và thương tiếc người bạn cùng lớp đã bỏ gia đình cùng bạn bè để đi xa.  
Xin thành kính phân ưu cùng gia tang. 
Cầu xin hương linh của Cự sớm về yên nghĩ nơi cõi Vĩnh Hằng. 
Cầu xin bạn ra đi bình an....
Rất tiếc thương.....

***

Phân Ưu của Trương Chí Hòa

Chí Hoà xin chia buồn cùng gia quyến bạn Nguyễn Văn Cự.
Cầu nguyện cho hương linh bạn Nguyễn Văn Cự siêu thoát nơi miền cực lạc.

TCHOA.

***

Phân Ưu của Nguyễn Thị Hồng A

Hồng rất buồn khi hay tin một người bạn đã ra đi. 
Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến bạn Nguyễn Văn Cự.

Cầu xin hương linh của bạn Cự sớm về yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 ***

Phân Ưu của Vũ Văn Lai

Vô cùng thương tiếc một người bạn đã ra đi! 
Nguyện xin Linh hồn Bạn được nghỉ yên nơi chốn Vĩnh hắng. 
Thành kính phân ưu cùng Tang quyến Bạn Nguyễn văn Cự.

Vũ Lai
 

No comments:

Post a Comment