Sunday, December 20, 2015

Xin đừng thắc mắc: ai, người ấy

Cảm tác của Kim Hương về bài thơ Người Ấy của Chí Hòa:

"Xin đừng thắc mắc, ai: người ấy"
               (Thơ Chí Hòa) 

***

Thì ra nhà mi vẫn dấu ta
Dấu cả làng hỉ, hỏng khai ra
Đợi đấy có ngày rồi ta sẽ
Nghe mi thú thiệt ấy thiệt là...

Em xưa bím tóc ngồi cành phượng
Vắt vẻo cành đa ở sân trường
Trèo lên cành ổi bên sân thượng
Bắn ná giàn thun tặng "Hòa thương"

Thư tình tui gói trong gói muối
Có chùm "chùm ruột" nữa ông kia!
Ăn mà không hết cất trong túi
Tui Ông vô lớp sẽ nhâm nhi....NHÁ!


Hương sủi bọt

No comments:

Post a Comment