Monday, January 2, 2012

Tuổi 55

    55 đâu phải là già,
Xác thân rệu rã, cơm tra không vào
    Nhà thương thay chốn tiêu dao
Vào ra sớm tối lao đao cuộc đời
    Kiếp người nhiều khổ hơn vui
Lắm khi chỉ muốn buông trôi phận mình
    Đắm chìm trong cuộc tử sinh
Tử thần giở sổ mấy lần gọi tên
    Cuộc đời quá chán, chẳng ham
Trần gian bể khổ, thiên đường nơi nao?
               
 Minh Khuê

1 comment:

  1. "Cuộc đời quanh quẩn chuyện tử ... sanh
    Tử tử ... sanh sanh có xá gì ...
    Ví như một cuộc dạo chơi vậy ..
    Chơi mệt lại về với non xanh.."

    một chút ngẫu hứng đối đáp với chị Khuê nhé .. cám ơn chị 1 buổi xem nhạc "đầy tâm trạng" ở Vọng Nguyệt.

    Em uyên

    ReplyDelete