Tuesday, January 17, 2012

Ngày Trở Về

H  oàng hôn buông, Vùng ngoại thôn hoang vắng!
Ô m hành trang thất thểu bước chân côi,
A  nh trở về... trên vai còn vết nắng!
N  ét phong trần bao ngày tháng xa xôi…

G  ọi khẽ tên em trong chiều vắng lặng,
X  ưa ước nguyền Em còn nhớ hay chăng?
U  ống rượu mừng trong ngày kết hoa đăng…
A  nh còn nhớ và trở về tạo dựng.

N  ẻo đường xưa, anh cúi đầu rảo bước!
L  ũy tre xanh thấp thoáng khói lam chiều
U  ẩn nào theo ngày tháng cô liêu!
C  hừ trở lại... có còn chăng hay mất?


Quách Lục

No comments:

Post a Comment