Thursday, January 12, 2012

Đen Cả Tình Lẫn Bạc

Người ta bảo đen tình đỏ bạc hay, đen bạc đỏ tình. Ứng với Quang Tâm ngày mười tám tháng chạp vừa qua thì chắc đen cả tình lẫn bạc.

Đoạn này hiệu đính bài Tuyết Mai ".......... đến lượt Quang Tâm trúng, cô trao cái áo "bự" cho Quang Tâm, biết là mình không mặc vừa Quang Cưa đề nghị cô rút lại và mong là anh Sáng sẽ trúng, nhưng lại đến tay Thế Hùng, bạn sướng như tiên và hùng hồn tuyên bố “Cô ơi, sáng mùng Một em sẽ mặc cái áo này để tống thằng Bần ra cửa, chụp một cái ảnh và tung lên mạng cho bà con biết tay....."

(Quang Coeur trúng nhằm cái áo "quá khổ", gạ Sáng mua – Sáng không mua, tặng Sáng để được cái tình – Sáng không lấy.) Ai dè cô thấy Quang Tâm "lằng nhằng mua bán đổi chác", tịch thu lại xổ số lần nữa. Thế Hùng trúng chiếc áo xịn ôm khư khư hăm mùng 1 Tết sẽ diện vào chụp hình "gợi cảm" tung lên mạng. Ý Hùng muốn thầy xổ số để Hùng trúng thêm cái quần, không có thì cứ chụp “tơ hơ” như vậy – gợi cảm là cái chắc.

Nam Đà thì đỏ cả tình lẫn bạc (trúng số hộp phấn hồng là đỏ bạc, trúng xong quẹt lia lịa lên mặt là đỏ tình hơn nữa trong 5 hộp phấn, khi Đà trúng cô cố tình lựa hộp phấn "nhỉnh" hơn 1 chút bởi Nam Đà là học trò cưng của cô, thêm vào đó cô còn cất công mang & chuyển giúp Tổng Biên Tập gởi Nam Đà món quà to đùng "Hộp phấn Kindle Touch". Lưu ý các bên nội ngoại, ở Mỹ hiệu phấn son "Kindle Touch", còn nổi tiếng hơn Lancôme của Pháp. Nam Đà quẹt mệt nghỉ, nhiều năm mới mòn chút đỉnh). Các bạn khác đều đỏ bạc lẫn đỏ tình như Nam Đà chỉ có Chúa mới biết, còn tất cả đều đỏ bạc là cơ bản. Minh Khuê đen bạc ắt đỏ tình.

Nhìn cái cảnh "nàng Thơm" gật gà gật gù (giống như các đại biểu vùng sâu vùng xa về họp Quốc hội) vì thiếu ngủ, trong sự nghiệp bán buôn thời khó khăn bão giá - thức khuya dậy sớm, mới thương cho cái tình thầy cô trò của "nàng Thơm".

Nhắn với Tuyết Mai, người được giải đặc biệt "1 máy chụp hình Ni công mười bốn chấm". Từ nay cô giao nhiệm vụ "phóng viên săn ảnh hiện trường" cho lớp 74 đó nhe. Đừng vui duyên mới mà quên nhiệm vụ. Tập thể lớp "ghi sổ" rồi. Sẽ có lúc Mai ơi! Chụp cho Hùng tấm hình "gợi cảm"...

Năm nay lớp thiếu song hồng bởi bận đi đón ĐẠI GIA (Nghe nó họ hàng bên chồng ở Tây Ninh ai cũng 90 kg "giác"– không là đại gia mới là lạ).

Quá nửa đêm rồi Quang Cưa đi ngủ đây, chúc họ nội an giấc, họ ngoại "hớn hở" cười he... he.

                                                                      20 tháng chạp Tân Mão
Quang Coeur

2 comments:

  1. Cả làng bên nội vui gớm nhỉ? Nhà tớ đi cày về khuya mà cũng ráng mò vô ngắm hình... trước hết là em xin ngắm Thầy Cô - vẫn trẻ, vẫn đẹp, rồi hết "bọn tóc dài, tóc ngắn" vẫn quậy!
    Tối nay chắc là ta nằm mơ sẽ thấy "nhập bọn" với họ nội bên ấy quá !?

    ReplyDelete
  2. Ừ nhỉ?! Chết thật. Quang Tâm nhắc mới nhớ... chuyện ngày xưa có chàng lính Mỹ sang VN chiến đấu xa nhà, thấy phụ nữ VN mặc áo dài quá đẹp, quá duyên dáng; vì thương vợ chàng lính Mỹ ấy mua một chiếc áo dài VN gửi về tặng vợ mặc Tết. Ít lâu sau chàng ta nhận được thư của vợ từ quê nhà gửi sang. Hùng xin vừa tra tự điển vừa dịch nguyên văn tình thư ấy như sau:
    John yêu dấu của em.
    Rất mừng vì biết tin anh vẫn an mạnh.
    Chuyện ở quê nhà thì mọi việc đều OK.Anh cứ yên tâm mà chiến đấu.
    Em cám ơn anh rất nhiều vì đã gửi quà cho em, quả thật là món quà rất đẹp. Em đã làm đúng lời căn dặn của anh và em đã diện chiếc áo ấy đúng giờ phút linh thiêng đón giao thừa như ý anh muốn. Và anh ơi; đúng thật, khi em xuất hiện trước khán phòng mọi người đều xúm xít bên em để chiêm ngắm, để ngưỡng mộ, em nhận thấy mọi khuôn mặt đều ngất ngây. Nhất là...cánh đàn ông anh ạ. Cả em nữa, em thấy họ ngưỡng mộ, săn đón như vậy em cũng ngây ngất luôn...Tuy nhiên anh ơi, áo anh gửi thì đẹp, rất đẹp nhưng em thấy nó...làm sao ấy, có vẻ hơi sexy thì phải. Nhân tiện đây em gửi anh hình em chụp trong buổi đón giao thừa ấy để anh giữ làm kỷ niệm. Chàng lính Mỹ mở hình ra xem thì mới thấy- chết thật- chàng gửi áo dài VN về làm quà cho vợ mà quên...gửi quần. Cô nàng cứ vô tư diện, thảo nào cánh đàn ông không...ngất ngây.!
    Tâm à, bạn mau chóng nhờ thày tổ chức sổ xố để Hùng kiếm cái quần chứ nếu không thì...hỏng bét!!!
    Đã thiệt!
    ĐTH

    ReplyDelete