Monday, January 2, 2012

Chiều Xuân

Làn gió nhẹ lướt qua sóng nước
Nắng chiều xuân nhàn nhạt trong mơ
Mặt hồ in bóng trời xanh biếc
Yểu điệu Nàng Xuân bước vẩn vơ.

Thuyền lá tre vàng, tay chèo nhẹ
Bên bờ lau dào dạt nghiêng mình
Ta trôi theo bóng cây lặng đứng
Áng mây chiều phơ phất phiêu linh.

Em ạ, bên hồ chim biếc ghé
Lửng lơ đáy nước, cánh rong vàng
Xuân xưa nồng ấm, xuân nay nhớ
Nghe tiếng thở dài giấc mộng tan.

Em ạ, bên hồ hoa vẫn thắm
Chiều xuân nay vẫn sắc xuân xưa
Ngày xuân hờ hững vô tình bước
Dầu dãi đời ta tóc khói sương.

Xuôi ngược đường trần gian náo động
Lòng ta đau xước vết thương đời
Chiều nay dừng bước cho lòng nghỉ
Một áng hương buồn trôi ngẩn ngơ!

Hồng A

No comments:

Post a Comment