Monday, January 2, 2012

Mai Xuân Khúc và Thơ Như Thương


Em thay áo mới: Hoàng hoa
Lung linh trong nắng cội già nương thân
Quên đi một thoáng bụi trần
Dẫu mong manh giữa xoay vần tháng năm
(Thơ Như Thương)




Dấu trong hương nhụy hoa vàng
Trọn mùa Xuân của ngỡ ngàng giá Đông
Dấu trong tim một cõi lòng
Yêu thầm một đóa môi hồng thanh xuân(Thơ Như Thương)




Tìm em một nụ mai vàng
Khẳng khiu một nhánh, nở ngàn đóa hương
Tâm em một cõi vô thường
Dẫu đi hay đến bên đường trần gian
(Thơ Như Thương)



Vẫn như là cả Mùa Xuân
Dẫu em lạc lõng, hiện thân thiên đàng
Vẫn hương vẫn nhụy ươm vàng
Từ cành nhựa đã cưu mang Xuân Tình
(Thơ Như Thương)


 

Gót hoa lưu lạc chốn nào
Trần gian ... ừ nhỉ, xôn xao sắc vàng
(Thơ Như Thương)

No comments:

Post a Comment