Saturday, January 14, 2012

Thương Người Ngày Thơ

        Em đi lá cỏ đằm sương
Dư thanh ngày cũ thầm vương một đời
        Hồn buồn lay lắt than ôi!
Kể từ gặp gỡ, bùi ngùi thương em
        Bùn lầy đời có lấm lem
Cũng xin trọn mối tình son ngày nào
        Tháng năm tình cũng xanh xao
Ngậm ngùi sông nước qua bao bến bờ
        Bóng mây trời cũ bơ vơ
Mong manh tình lạc tự giờ phân ly
        Kể từ em bước chân đi
Mưa buồn lả ngọn tường vi bên thềm
        Vườn xưa còn thoảng hương em
Vấn vương theo gió sợi mềm tóc xanh
        Chim bay bỏ nhánh khô cành
Người xưa xa thẳm bước đành về đâu?
        Lòng tôi nở đóa hoa sầu
Nhớ nhau từ thuở mộng đầu chia phôi
        Xót tình lận đận một đời
Giờ đây tóc bạc thương người ngày thơ
        Mộng trùng lai ước trên đời
Mơ duyên tao ngộ cuối trời biệt ly.

Hồng A


No comments:

Post a Comment