Sunday, January 1, 2012

Điệu Buồn Cuối Năm

                                  Riêng tặng Thầy Giõng

Nơi xứ người ngày cuối năm lạnh giá
Nhớ quê xưa, nhớ Mẹ, nhớ vô cùng 
Mây xám chập chờn, tuyết trắng mênh mông
Gió rét mướt thổi vào hồn quay quắt!

Ba chục năm: dòng thời gian bằn bặt
Tóc tơ xưa sương tuyết bạc màu xuân,
Lòng cảm hoài lên tiếng gọi bâng khuâng,
Xa biết mấy! nhớ thương về qúa khứ:

Buổi chia ly, BanMê trời mưa gió
Nắm tay Ba - con nuốt lệ vào lòng ...
Rồi Ba Mẹ buồn suốt mấy thu đông
Và tha thiết: "Nhớ trở về con nhé"

Xót thương Mẹ tuổi đời cơn bóng xế,
Nhớ thương Ba, thăm thẳm chốn muôn trùng!
Phút sum vầy năm tháng cũ còn không?
Tâm sự ấy: niềm riêng buồn lai láng!

HOAVĂN

No comments:

Post a Comment