Tuesday, January 31, 2012

Chuyện Con Mèo

Năm Thìn đã ào ào đến, khua chiêng gióng trống rầm rộ. Nhưng tôi chưa gặp con rồng nào. Nằm mơ cũng không hề.

Năm Mão đã lủi thủi ra đi. Nhưng con mèo vẫn ở lại.


Tối hôm qua về đến nhà, vừa đẩy cánh cửa ngoài, một con mèo chẳng biết
  núp sẵn ở đâu từ bao giờ, nhảy tót vào.

Cũng kỳ kỳ. Mèo thường hay sợ người lạ. Tôi và nó chưa quen biết, tại
sao nó lại lẽo đẽo đi theo tôi chẳng e dè? Tôi đâu có cầm tinh con mèo. Hay là nó đói? Nơi tôi ở là chung cư sát vách ký túc xá sinh viên. Có sinh viên là có quán cơm bình dân. Có quán cơm là có mèo hoang. Nhưng hôm nay đang là Tết. Sinh viên về quê ăn Tết đến rằm, quán cơm nghỉ theo. Chắc con mèo đói lắm nên mới liều đi theo tôi.

Năm kia cũng có một con gầy hóp cả bụng lẩn quẩn trước nhà tôi, nhưng
nó không dám đến gần ngay cả khi tôi đặt đĩa cơm xuống đất và gọi nó bằng một giọng hết sức dịu dàng: meo, meo. Tôi đi vào phòng trong, khép cửa lại nhưng hơi hé hé để quan sát. Một lát mới thấy nó chạy đến đĩa cơm, vừa ăn vừa ngó dáo dác. Tôi thở phào. Cứ thế mấy ngày liền. Từ ngày thứ năm thì hễ tôi về là nó theo sau lưng, ngồi đàng hoàng trong nhà chờ tôi trộn cơm, cứ như đó là bổn phận của tôi vậy. Tối nó còn cuộn tròn dưới chân tôi mà ngủ nữa chứ, làm như nhà nó vậy. Nhưng rồi một ngày nó không đến nữa. Sáng ngủ dậy, mở cửa phòng nhìn đĩa cơm còn nguyên, tôi  thờ thẫn cả ngày. Khi quán cơm bán lại, đi ngang tôi cũng nhìn nhìn nhưng chưa lần nào thấy nó.

Vị khách mèo năm nay của tôi không có vẻ gì là gầy gò ốm o, có lẽ nó
cũng xin xỏ hay ăn vụng được chút đỉnh của hàng xóm tôi. Nó thản nhiên nhìn tôi không chút sợ sệt. Tôi mở tủ lạnh lục lạo một hồi. Yaourt nha đam đẹp da này, nước trái cây nguyên chất đầy vitamin  này, mứt gừng trị đầy bụng ợ hơi này, kẹo dừa đã hết đát này, ớt khô này, nước lọc này..., nhiều thứ linh tinh nhưng hình như không hợp khẩu vị mèo cho lắm. Lâu nay tôi không tự nấu cơm nên thịt cá chẳng có tẹo nào. Mì gói hết, bánh mì không, sữa tươi cũng không, chỉ còn vài hộp sữa đậu nành. Tôi đổ vào một cái chén cũ, đem ra. Miu miu uống tạm đi nhé, tuy không ngon lắm nhưng không có cholesterol và có lợi cho tim mạch đó miu ơi...

Khi tôi trở ra, chén sữa vẫn còn nguyên. Con mèo đã đi đâu mất, chắc
  nó biết không thể hy vọng gì hơn ở tôi. Ôi sao tôi toàn gặp mèo chảnh thế này. Hơn mười năm trước, tôi có nuôi một con mèo, đã xấu xí thì chớ lại lười vô cùng tận, không có một tí khái niệm nào về bắt chuột, chỉ mê thịt bò bít tết. Mỗi lần thèm bít tết là nó lăn ra ốm. Tôi đoán vậy vì mười lần như một, bít tết vừa về đến là nó vươn vai đứng dậy, xơi xong là hết bệnh. Còn tôi phải  hộc tốc từ lầu năm đi xuống nhà xe, chạy đến ngã tư Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Đình Chiểu chờ người ta rán bít tết, rồi lại phì phò trèo lên tận lầu năm. Tích sự duy nhất và cũng đáng yêu nhất của nó là kêu meo meo chào đón mỗi khi tôi về.

Con mèo đã đi đâu rồi nhỉ? Nó có tìm được cái gì khác để ăn không?
Nhưng thôi thắc mắc làm gì. Lâu nay không có tôi, nó cũng đâu có sao. Sữa của tôi mời nó cũng không thích kia mà. Tôi thở dài, khóa cửa. Ngay đầu cầu thang, tôi gặp cô bé nhà kế bên đang đi lên. Trên tay cô là nó. Cô bé vừa đi vừa cằn nhằn con mèo ham chơi làm cô phải đi tìm. Cô bé nuôi mèo từ hồi nào vậy nhỉ? Té ra nó không phải mèo hoang, lúc nãy nó sang chắc để làm quen với tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi mỉm cười cầu hoà với nó. Nó khinh khỉnh làm lơ.

Đúng là một con mèo lãng nhách.


Không biết lần sau khi tôi về nhà, nó có lại qua chơi không nhỉ?


Mồng 9 Tết Nhâm Thìn

Thanh Hương

Friday, January 27, 2012

Bản Tình Ca

Ai bảo, em không đến?
Gác nhỏ đâu "mình ta",
Vòng tay vẫn trìu mến,
Lòng ai đừng... xót xa.

Gió ngoài hiên giận hờn, 
Anh... không, nỗi cô đơn,
Tình xưa vẫn còn mãi,
Cớ sao lòng hoang sơn?

BanMê trời vẫn lạnh,
Tay trong tay, tàn canh,
Dĩ vãng là dĩ vãng,
Vẫn còn đây, ngày xanh!

Tình vẫn mãi trong ta,
Ngọt ngào và yêu mến,
Em đi, rồi trở lại,
Cùng ai, viết Tình Ca!

                               G.H.

Liều mạng...

Mai Tuyết, Nam Đà đã xuất chiêu,
Thơ làm  rất tuyệt, thích cười yêu.
Siêu thơ có giọng cười ke ke ...
Đã thiệt, thơ bình dân thật siêu.
Bức xúc cứ làm thơ diễn đạt.
Đâu còn khó phải không Nam Đà,
Vậy là cả một bọn liều mạng,
Cùng xuất khẩu thơ nghen Tuyết Mai.
       ... Oanh-Dzung, Trung-Hùng ơi, cố lên...
                     Thế nào cũng cười ke ke hi hi ...
                                                 "sướng thiệt!"

TCHOA.



Thơ nhập hội Liều Mạng của Bạch Liên


Làm thơ “liều mạng” sao khó ghê.
Nhưng gặp Chí Hòa thì khỏi chê

Hạ bút thành thơ nhanh như chớp

Cũng bởi chàng ta có lắm nghề

                                
Hề hề
Bạch Liên 


Thơ nhập hội của Nam Đà


Quý bạn "lắm nghề"là Hoà Chí
Sáng tác rầm rầm ,chả sầu bi
Bạn nào đau nhức ta bấm huyệt.
Ai buồn: mời đọc sẽ cười khì
                                   hì hì hì
Nam Đà


Thơ nhập hội của Hồng A
Thơ mang cười đến xua buồn bực
 “Liều mạng” đọc thơ, ngộ rất dzui
Chàng Trương vui tính, đa tài quá
Năm Thìn gặp Lị chắc không xui.
                                  Khà …khà…
Hồng A




Nhà thơ Lãng Mạn Hồng A và nhà thơ "Liều Mạng" Trương Chí Hòa
Rầm rộ kéo nhau đi làm thơ "liều mạng"




Thursday, January 26, 2012

Mừng Thọ Thầy Nguyễn Giõng

Sau khi cho Minh Khuê và Chí Hòa leo cây hôm đi đón Thầy ở sân bay (thực ra là vì máy bay của Thầy hạ cánh sớm những 20’, Thầy lại chỉ có hành lý xách tay nên khi ra khỏi sân bay không nhìn thấy ai cả nên Thầy đón taxi về luôn, các bạn lại nghĩ các chuyến bay quốc ngoại về thường bị trễ nên sát giờ mới ra sân bay nên Thầy trò không gặp nhau) Thầy ưu ái cho nhóm thbmt74 gặp Thầy trước các nhóm khác.
 
Theo yêu cầu của Thầy, cả nhóm tụ tập lại tại nhà Tuyết Mai tối 18/1, Chí Hòa được phân công đón Thầy vì bạn đã gặp Thầy sau khi ở sân bay về nên biết nhà, sau giờ làm việc Mai chạy bay về nhà thì đã thấy Quang Tâm và Thế Hùng đến rồi. Các món ăn mình đã chuẩn bị trước và nấu từ sáng sớm nên chỉ cần hâm nóng là dọn lên ăn thôi, riêng món gỏi gà thì phải trộn lúc gần ăn nên làm sau, món chả giò thì mình nhờ chị dâu là chị Thục Hiền (nk 1973) hiện sống ngay cạnh nhà mình chiên giùm (thực ra anh chị mình gặp nhau là do Thầy giới thiệu vì ở bên Úc Thầy là hàng xóm của bố mẹ chị dâu mình, khi về Việt Nam Thầy đến thăm và thấy chị chưa lập gia đình nên giới thiệu cho anh trai mình và ít lâu sau thì anh chị làm đám cưới, cả hai anh chị đều là học trò của Thầy). Khi Hồng A tới thì Anh Sáng cũng có mặt, anh mang theo một chai rượu để mừng thọ Thầy. Đúng giờ Chí Hòa cùng Thầy đến, rồi đến Ngọc Ánh (mình giao cho Ánh mua bánh nhưng Thầy không biết nên cả lũ đem giấu bánh qua phòng khác để Thầy không thấy), sau đó là Thôn, bạn chưa biết nhà mình nên khi bạn đi gần tới nhà mình cử Thế Hùng xuống đón, sau đó là Minh Khuê và Trần Thị Thi (12A1), Thầy thấy Minh Khuê là bắt đầu ta thán về chuyện “sao mi tung lên mạng tấm ảnh xấu nhất của Thầy vậy Khuê, chết đi trời ạ bây giờ thì cả thế giới nhìn thấy Thầy mặc áo may ô nữa chứ”. Cả lũ cười lăn và nhắc Thầy về chuyện đi đến Thẩm mỹ viện của Ngọc Ánh cấy tóc để lấy lại phong độ, Thầy à lên “đúng rồi năm ngoái mi hứa sẽ làm cho Thầy, phải bảo đảm là đẹp chứ xấu là ta bắt đền đó nhe”. Tiếp đến là Thanh Hương, còn Nam Đà thì đã biết nhà Mai rồi nhưng không nhớ đường nên “đậu phộng” (lạc) qua đường khác, gọi điện tới tấp nên phải cử Quang Tâm đi tìm trẻ lạc về.


Khi đã đông đủ rồi thì bắt đầu vào tiệc, nhà của Mai chỉ là một căn hộ chung cư 65m2 nên phòng ăn giáp với bếp không rộng lắm, vì vậy Thầy và các bạn nữ được ưu tiên ngồi, còn các bạn nam thì ưu tiên đứng, nhưng không kém phần vui vẻ. Đầu tiên, anh Sáng thay mặt mọi người rót rượu và chúc Tết thầy, sau đó là đến Thế Hùng, Thầy nhận lời chúc và sau đó chúc cho đám học trò, rồi đến phần quan trọng nhất “lì xì”, cả bọn nhao nhao lên nhận tiền may mắn của Thầy (năm nay hên quá, tóc hai màu mà nhận tiền lì xì lia chia của Thầy Cô). 


Anh Sáng còn cẩn thận mua cả bánh chưng lên mời Thầy và cả bọn ăn trước Tết, sau đó là các món gỏi gà, chả giò và sau cùng là món bún măng Bmt (gà và măng khô do bạn Sang gửi xuống cho Mai tuần trước), thấy các bạn hưởng ứng nhiệt tình Tuyết Mai mừng quá (vì nếu nấu dở quá bán ế thì một mình Mai làm sao mà xử hết cho được).
Ăn xong thì Nam Đà xung phong rửa chén, Ngọc Ánh và Thanh Hương lau nhà (dễ thương không các bạn), trong khi đó các bạn khác cùng Thầy chuyển qua phòng khách để ăn tráng miệng với quít đường, sầu riêng do Chí Hòa mang đến, thêm trái sơ ri của Ngọc Ánh và đậu phọng da cá của Minh Khuê nữa.



Chờ ba thục nữ đảm đang xong việc, chiếc bánh kem được đem ra và thắp nến để tất cả mừng thọ Thầy, hát hò chụp hình tưng bừng khắp phía, Thầy vừa thổi nến vừa dặn “chụp sao cho đẹp đó nha”.



Sau khi đập tay chúc thầy “seventy” xong, bánh được chia ra và các bạn vừa ăn vừa xem Chí Hòa trổ tài bấm huyệt cho Thế Hùng, coi bộ thầy thuốc hơi “ghét” bệnh nhân hay sao đó mà thấy Thế Hùng mặt mày nhăn nhó xanh lè, ai cũng chờ mãi mà lâu ơi là lâu mới nghe thầy phán “xong rồi” (hú vía), vậy chứ anh Lý vẫn hào hứng nhờ thầy thuốc chữa giùm cái khớp đầu gối, nhưng anh thì không bị thầy thuốc “ghét” nên thấy không căng thẳng như Thế Hùng.
Một buổi tối vui vẻ cùng Thầy và Thầy ơi, bọn em mong là còn được mừng đại thọ Thầy ở Việt Nam nữa nha Thầy.

Viết tháng 1/2012 nhân dịp mừng thọ Thầy Nguyễn Giõng tại Việt Nam
Tuyết Mai

Wednesday, January 25, 2012

Tình Ca Xuân



Nàng băng tuyết lạnh lùng qua nẻo khác,
Nắng chan hòa ấm áp đợi Xuân sang,
Gió nhẹ hôn cành lá biếc mơn man,
Sương đọng hạt trong ngần, cây nẩy lộc,
Kìa Mai, Cúc rực ánh vàng bên gốc,
Cây Đào già e ấp nụ hồng tươi,
Lan tỏa hương tô sắc thắm cho đời,
Xanh, đỏ, tím cùng đón chào Xuân mới,
Xuân đến đây rồi, Xuân đến nơi nơi,
Mạch sống vơi đầy, hồn Hoa gieo rắc...
... Ánh Xuân tươi 

                                                                PtMinhHưng (G.H.)

Nợ Tình Khéo Gỡ

Làm sao tháo gỡ tơ tình
Để ngang trái khỏi bẽ bàng duyên nhau
Phù du,  trong kiếp bể dâu
Biết mình có vẹn mai sau, duyên đầu
Buộc ràng cũng chẳng về đâu
Trọn tình trọn nghĩa sống sao cho vừa
Mặc dầu Trời có đổ mưa
Nhẹ nhàng buông thả, tha nhau (với) nụ cười
Trong lòng cũng vẫn cứ tươi
Vì ta cũng đã trả xong nợ người

minhtrung

Đêm Vắng

Đêm  nay em không đến!
Gác nhỏ một mình ta...
Vắng vòng tay trìu mến!
Lại nghe lòng xót xa.

Gió ngoài hiên chập chờn...
Bâng khuâng nỗi cô đơn,
Vạn côn trùng rên rỉ,
Ôm nỗi lòng hoang sơn.

Sương rơi rơi thấm lạnh.
Thao thức đến tàn canh...
Dĩ vãng xưa... ngày xanh
Viết nên trang tình sử.

Một thoáng trong tim ta...
Ngọt ngào tình đã  xa,
Bao giờ em trở lại?
Cùng viết bản tình ca?

Bóng trăng nghiêng cuối đường
Biệt ly sầu vương vương...
Đêm trắng sao buồn quá?
Chưa tỏ lời yêu thương.

Nghẹn ngào để vơi đi...
Gió vương chút tình si!
Ta gởi gió mang lại
Thời gian đừng phân ly.

       Quách Lục

Tuesday, January 24, 2012

Bài Thơ "Cua" Của Nam Đà

Các bạn đáng yêu quá !
Tất cả đều lây Hoà,
Từ nội cho đến ngoại,
Thơ văn nở như hoa.
he... he

Đọc thơ vui hơn Tết
Nam Đà đừ muốn chết
Cũng trèo vô diễn đàn,
Để vừa cười vừa lết.
hé... hé

Làm đại bài thơ "cua"
Gieo vần sao thật "sua"
Cạnh tranh cùng Hoà Chí
Cố gắng mấy cũng thua.
ke... ke

Đã thiệt

Nam Đà

Có Còn Duyên Nhau

         Tơ tình là sợi dây oan
Nỡ đem ngang trái bẽ bàng đời nhau
          Xót thương tình lỡ duyên đầu
Lòng ta tê tái héo sầu khôn nguôi
          Men say vùi kín môi cười
Người đi xa thẳm ngùi trông cánh buồm
         Lời còn e ấp mắt buồn
Em hay ta mãi sầu muôn ý trầm
         Người cười, ta vẫn khóc thầm
Thời gian tan tác trôi dần ngày xuân
          Mưa rơi hiu hắt ngừng chân
Bến sông xưa rét mướt lần tiễn nhau
          Đời chim bạt gió xa mau
Nhìn nhau đôi mắt âu sầu lệ tuôn
         Thương em phận mỏng cánh chuồn
Mỏng manh, chao đảo cõi buồn thiên thâu
         Chân tình ta nỗi nặng sâu
Nợ nhau hẹn đến kiếp sau đợi nàng
         Tơ tình còn mãi vương mang
Phải duyên chút nghĩa đá vàng trao nhau
         Chờ nhau mãi bến giang đầu
Ngàn năm trăng có nguyên mầu trăng xưa?
         Đợi nhau bao kiếp u sầu
Ngàn năm tao ngộ duyên đầu còn chăng?
     
Hồng A

Saturday, January 21, 2012

Nỗi Nhớ Nhà

Kính thăm thầy cô,
A lô hai họ nội, ngoại

Kh. nh nhà... Cái đáng nh nht ca Banmêthut vào dp Tết là

... cái se s
t lnh nhè nh còn sót li sau Tháng Chp năm cũ, đôi khi li có mưa lt pht vào sáng Mng M
t
... cái b
đt đâu đó bt đu rn ràng cho ph vàng hoa " Quỳ Vàng" . Mùa Xuân là mùa ca mai rng và cũng là khi đu ca mùa Quỳ Vàng phi không các bn? Xem tranh DÃ QUỲ ca Thôn càng nh nhi
u thêm
... cái thú c
a kiu ngi "chm ch" trên xe xích lô ch dưa hu, hoa trong chu, pháo, bánh mt v
nhà
... cái m
t b hơi tai ca vic ph m nu món ăn cho nhng ngày Tết (ít nht cũng t mùng đến mn!) đ nhng ngày đó ch đi chơi ri v ăn thôi, ch khi phi n
u
... cái dai s
c ca ngày đêm do ch my chc l
n!
... và t
t c nhng náo nc đón Xuân k t chiu đưa Ông Táo mãi cho đến khi lang thang mt góc ch chiu khi dn ch
!
... cái đ
i ch Phút Giao Tha linh thiêng, ch đi người trong gia đình v đ mt, ri gia trưởng hay con trai trưởng đt phong pháo khai trương khi cúng đón Giao Th
a
... cái vui con tr
khi nhn bao lì xì hòa ln vi cái lo âu ca người l
n

Tt c quyn ln vào nhau thành NI NH NHÀ... my chc năm qua...
 
Trò: Kim Hương

Tâm Sự Cuối Năm

Kính thưa quí Thầy Cô,
Hai họ nội ngoại thân mến,

Trước thềm năm mới, minhtrung xin kính chúc quí Thầy Cô cùng tất cả các bạn và gia quyến, bên nội cũng như bên ngoại, một năm con Rồng, THÂN AN TÂM LẠC, KIẾT TƯỜNG NHƯ Ý...

minhtrung xin gởi đến quí Thầy Cô và các bạn một nhánh hoa đào Nhật nho nhỏ gọi là cho có chút màu mè trong vài ngày Tết nhé.

Hoa anh đào - Descanso Garden

Sau đây minhtrung xin phép được tâm sự với các bạn đôi điều.

Các bạn thân mến,

Hôm nay là ngày 21 tháng 1 dương lịch, vì ở nhà minhtrung không tổ chức ăn Tết nên chẳng biết là mồng mấy Tết nữa, đoán mò là 29 tết.

Mấy ngày gần đây diễn đàn của mình thật rộn ràng với những lời chúc mừng năm mới đến với nhau, không kể là chọc phá nhau, tâm sự với nhau qua những lời văn, những câu thơ chuyên nghiệp cũng như tài tử, chia sẻ sở thích của mình qua những bức họa tuyệt đẹp, những hình ảnh, tiếng hát tuyệt vời của "cái Oanh", đủ mọi sắc thái, thật là sáng tạo! Cũng nhờ kỹ thuật điện toán, internet, email, etc... không kể ở châu Âu, châu Á hay châu Mỹ, mà chúng mình đã đến được gần nhau, đã bắt được liên lạc với nhau và cùng hâm nóng lại tình bạn học như hồi còn ở mái trường THBMT của hơn 38 năm về trước. Minhtrung cảm thấy rằng, hình như bây giờ mình đã có tuổi, nên không còn e ấp, rụt rè như trước mà còn tự nhiên và thoải mái hơn xưa, tự nhiên nói, thoải mái mà chọc phá lẫn nhau, thật là cởi mở, không biết minhtrung nghĩ có đúng không?

Có như thế minhtrung mới thấy biết ơn Thầy Khánh nhiều thật nhiều, Thầy đã hết mực khuyến khích tụi mình thành lập nhóm THBMT74 để có phương tiện liên lạc với nhau như những tháng gần đây. Biết ơn "trang chủ" (từ của Thế Hùng) Dung "tượng đá", với sự đa tài của bạn, Dung đã bỏ công và thời giờ, sắp xếp, giới thiệu bài vở cho blog của nhóm mình càng ngày càng tuyệt vời và hấp dẫn. Biết ơn sự đóng góp của quí Thầy Cô, sự đóng góp sở trường và sở đoản của các bạn đã làm cho blog của nhóm mình càng ngày càng phong phú và vui nhộn hơn. Đã thiệt (chữ của TCHoà)! ;-)

Minhtrung xin giở nón cúi chào khâm phục tài năng và sự chia sẻ của tất cả các bạn. Hi vọng chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng đóng góp, gìn giữ trang nhà của mình luôn tươi đẹp, hài hòa, và lúc nào cũng rộn rã tiếng cười ấm áp, gởi sự quan hoài đến với nhau trong tình thân hữu.

Không biết minhtrung nói có đúng không? Các bạn đồng ý chứ?

Thân mến,
minhtrung :-)

Tiễn Năm Tân Mão

Nhìn tờ lịch cuối đang rơi
Ngỡ ai từ biệt bùi ngùi vẫy tay
Một năm vui mỏng buồn dày
Đã như mây lãng đãng bay cuối trời
Ngày mai chắc nắng sẽ tươi
Cây khô  sẽ lại đâm chồi thiết tha
Buồn vui đến mấy cũng qua
Giao thừa, đắng một chén trà vô ưu 


Thanh Hương

Khoe Sắc Xuân

Chúc Mừng Năm Mới 

Em kính chúc Thầy Cô cùng các bạn Nhóm 74 và gia đình Một Năm Mới 
Bình An- Hạnh Phúc- May Mắn - Như Ý 

Trò: Kim Hương 


KHOE SẮC XUÂN 
Mai Đào khoe sắc Xuân nồng 
Tạ ơn trời đất cõi lòng bao dung 
Nụ hoa thôi hết ngại ngùng 
Nở vàng hương nhụy nghìn trùng đào phai













Trước Thềm Năm Mới, Chí Hòa Chúc Tết

Kính thưa quí thầy cô,
các bạn thân mến.
Cái Oanh và Dzung tượng đá ơi hai bạn hợp tác một món quà chúc tết
bằng "cây nhà lá vườn" hay quá. Làm Chí Hòa ngứa tay bèn làm một bài
thơ miệt vườn tặng quí thầy cô và các bạn:

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI!


Tiễn Tân Mão mừng Nhâm Thìn xuân mới.

Chúc gia đình bảy bốn phơi phới.
Tràn đầy sức khỏe, luôn dzui dzẻ.
Sự nghiệp công danh thắng lợi mới.
Hạnh phúc tràn đầy cả nội ngoại,
Thầy cô trường thọ, trò phấn khởi.
Phát tài, tấn lộc đến nhà nhà.
Thi phú, mọi người cùng chúc tới.
               Hì hì…mần thơ chúc đã thiệt…?

TCHOA KÍNH CHÚC.


Tái Bút:
Phen này chắc Minh Trung và Thế Hùng lại ganh tỵ nữa rồi chúc "cặp đôi
hoàn hảo" này "ráng mần" thêm vài câu nữa cho dzui nhé.

Thân ái kính chào.

TCHOA.

Thơ Chúc Tết Của Bạn Quách Lục

KÍNH CHÚC THẦY CÔ
CÁC BẠN THÂN !

Đầu Xuân kính chúc Cô, Thầy ,
An khang thịnh vượng ắp đầy tình thương,
Bảy tư (66-74) ở khắp bốn phương
Công thành danh toại con đường vinh hoa
Cháu con học giỏi tài ba
Bõ công Thầy dạy, mẹ cha sinh thành.

              Q.Luc kính chúc

Friday, January 20, 2012

Dung Tượng Đá và Cái Oanh chúc Tết Thầy Cô và các bạn

Thấy các bạn chúc tết thầy cô và chúc tết nhau ì xèo, văn hay, thơ tuyệt! Lại thêm tranh độc đáo của Thôn!!! Cái Oanh bí lối không biết làm sao... nên vội vàng cầu cứu Dung Tượng Đá và hai ta sáng chế 1 món quà đầu năm cho chúng ta.
 
Quà này không phải đi mua ở đâu; "Cây nhà lá vườn" nên mong rằng thầy cô và các bạn vui nhận và thưởng thức ạ.

Số là tháng 4 năm vừa qua, CáiOanh về Việt Nam nhân dịp giỗ mẹ, Oanh đã phối hợp được việc giúp 1 làng Thượng, Cu Kuin, ở Banmethuot thế là có cớ thăm chốn cũ và thăm bạn xưa. Sau đó là làm 1 chuyến tham quan Nam-Bắc cho biết quê ta. Quả thật là  "Quê Nhà Yêu Dấu". 
 
Xin gửi đến quí thầy cô 1 số hình ảnh CáiOanh thâu nhặt được qua chuyến đi với phụ họa 3 bài hát Cái Oanh hát để minh họa thêm cho nét nên thơ của quê hương mình.

Xin lỗi là video dài khoảng hơn 10'. Nếu quí vị nào thích, xin hãy pha 1 ly trà, download sẵn trước khi xem để tránh bị ngắt quãng. Ước mong quí thầy cô và các bạn góp ý và thứ lỗi nếu có gì sơ xuất ạ.



Cuốn video này có thể được xem thẳng ở YouTube ở:


hoặc ở ngay trong trang blog: 




Cái Oanh và Dung Tượng Đá




Sau đây là một vài hình ảnh quê nhà:

Ban Mê Thuột
Đà Nẵng
Hội An
 
Vịnh Hạ Long
Huế
Hà Nội
SaPa
SaPa mù sương
Bến Tre

Thursday, January 19, 2012

Ganh Tỵ Number Two!

Kính thưa quí thầy cô,
Các bạn thân mến,
Dzung ơi!
Chí Hòa làm liền một bài theo yêu cầu của Dzung đó.

     Ganh Tỵ Number Two

Hùng Thế, Minh Trung ganh tỵ Hòa.
Làm thơ hợp tác đua cùng  Hòa;
Cặp này tung hứng thật ăn ý.
Làm được bài thơ hợp ý Hòa.
Bộc lộ nghĩ suy rồi xếp vần,
Đảo qua lật lại không thua Hòa.
Chúc mừng hai bạn đã làm thơ.
Liều mạng làm thơ giống Chí Hòa.

                 Hà Hà “đã thiệt”…phải không…?
TCHOA

Chúc quí thầy cô và các bạn đọc dzui chơi, hổng dám đua với mấy nhà
thơ thứ thiệt đâu...
Thân ái kính chào.
TCHOA

Wednesday, January 18, 2012

Gặp Gỡ Nhà Mai

Kính thưa thầy cô,
Các bạn mến,

Bài thơ này kể lại buổi gặp gỡ tối ngày 18-1 giữa thầy Giõng và các bạn 74 tại nhà Tuyết Mai ở Phú Nhuận. Buổi họp mặt gồm thầy Giõng, các bạn gái có Tuyết Mai, vừa là gia chủ vừa là bếp trưởng, Thanh Hương, Nam Đà, Minh Khuê, Ánh, Thi, Thôn và Hồng A, các bạn trai gồm Thế Hùng, Quang Tâm, Chí Hòa, Mộc Sáng. Ngoài ra còn có sự hiện diện của vợ chồng anh Lý (Phong), vừa là anh Tuyết Mai, vừa là hàng xóm sát vách, qua góp vui cho thêm phần đình đám, rôm rả.

Xin vui lòng lượng thứ cho nội dung quá thịnh soạn, vì tác giả bài thơ này vốn có một “tâm hồn ăn uống” rất là “phì nhiêu”.

              GẶP GỠ NHÀ MAI

      Măng khô ngâm tự tối qua
Luộc qua hai nước, hầm nhừ thật ngon
     Xương heo chung với măng dòn
Bún măng đúng điệu quê nhà Ban Mê
     Gà vườn Sang* gửi thấy mê
Xé phay, trộn gỏi đê mê gắp nhiều
     Hồng A dành bụng từ chiều
Hít hà món chả giò chiên tan giòn
     Quấn rau xà-lách tươi ngon
Đậm đà mắm ớt chấm cùng Đà ơi!
     Bàn ăn người đứng người ngồi
Đũa vung như máy, nói cười, lăng xăng
     Rượu nâng chúc tụng ngày xuân
Hòa, Hương, Hồng “xỉn” thơ vần mới hay
     Bánh chưng nếp dẻo ngon thay
Ghé qua rau ráu đĩa đầy phồng tôm
     Thầy Giõng mừng tuổi học trò
Hồng A, Đà nghếch mắt lên chờ tiền
     Hai “đô” là số cực hên
Giá như Tết mãi lì xì triền miên
     Tráng miệng béo ngậy sầu riêng
Chí Hòa “tài xế” tiếp liền liền tay
     Bảy mươi xuân chúc thọ Thầy
Mong Thầy khỏe mạnh về đây vui hoài
     Chí Hòa bấm huyệt trổ tài**
Thế Hùng muốn xỉu, đợi hoài, – Xong chưa?
     Sơ-ri, quýt ngọt thật ưa
Hồng, Hương, Đà nắc nẻ cười … ha ha
     Dọn dẹp rửa bát Hương, Đà
Loay hoay tạo dáng thật là vui sao
     Đêm thâu thao thức nao nao
Mai ơi, nữa nhé … món nào cũng ngon!

Hồng A

* Trần Thị Sang lớp 74 ở BMT.
** Chí Hòa nổi tiếng về tài bấm huyệt chữa bệnh đau nhức khớp xương. Chí Hòa nhân dịp này bấm huyệt cho Thế Hùng đang đau cổ. Nạn nhân nhăn nhó đau gần xỉu.

Phần hình ảnh dưới đây nhận được từ hai bạn Quang Tâm và Thôn.

Tuyết Mai, Ngọc Ánh, Thầy Giõng, Hồng A, Thi, Chí Hòa, Mộc Sáng, Minh Khuê, Thanh Hương, anh Lý, Thôn
  
Thầy trò vui bữa hội ngộ

Thầy lì xì cho học trò

Được Thầy lì xì

Nam Đà, Ngọc Ánh rửa chén!